Một bức thư xin lỗi được cho là của CEO Astronomer - Andy Byron đang gây bão mạng xã hội, sau khi đoạn video ông này có cử chỉ thân mật với CPO Kristin Cabot tại concert Coldplay ở Boston xuất hiện công khai.

Trong bức tâm thư lan truyền, Byron thừa nhận đây là một “khoảnh khắc đáng xấu hổ” và gửi lời xin lỗi tới vợ, gia đình và toàn thể nhân viên Astronomer. Ông cho biết đang rút lui tạm thời, suy ngẫm và “chịu trách nhiệm” với hành động của mình. Nội dung thư nhấn mạnh:
“Đây không phải là con người tôi muốn trở thành, cũng không phải là cách tôi muốn đại diện cho công ty mà mình đã góp phần xây dựng. Hiện tại, tôi đang dành thời gian để suy ngẫm, chịu trách nhiệm và tìm ra các bước đi tiếp theo, cả trên phương diện cá nhân lẫn công việc. Và rất mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư này từ mọi người”
Tuy nhiên, điều đáng nói là tài khoản X (Twitter) đăng tải thư xin lỗi được xác nhận là giả mạo. Dù bài đăng đã bị xóa, nhưng tâm thư vẫn lan truyền chóng mặt trên Reddit, LinkedIn và các diễn đàn startup.
📍 Giữa lúc Astronomer đang là một “kỳ lân công nghệ” đáng chú ý với hơn 376 triệu USD gọi vốn và khách hàng toàn cầu, scandal này được ví như "đòn giáng mạnh" vào văn hóa công ty và uy tín lãnh đạo.
📍 Andy Byron là nhân vật kỳ cựu trong ngành SaaS, từng giữ các vị trí quan trọng tại Lacework, Cybereason, Fuze… với hình ảnh chuyên nghiệp, kín tiếng, gần như không dính scandal.
📍 Kristin Cabot - người xuất hiện bên ông tại concert là Giám đốc nhân sự mới gia nhập công ty được 9 tháng. Trên LinkedIn, bà tự mô tả mình là người “chinh phục lòng tin từ CEO đến trợ lý”. Nhưng sau sự việc, mạng xã hội lại gọi đây là “niềm tin đi hơi xa”....