Ai cũng nghĩ làm ngân hàng là giàu nhưng mình 25 tuổi vẫn chẳng tự tin có bạn gái

Mình là nam, 25 tuổi, đang làm giao dịch viên cho một ngân hàng. Mọi người xung quanh nghe mình nói làm ngân hàng thì thường nghĩ công việc ổn định, lương cao, nhưng thật ra cuộc sống của mình chẳng được như vậy. Mình không có tài sản, thu nhập chỉ đủ trang trải, nhiều lúc muốn ngỏ lời với một người mình thích nhưng lại tự ti nên không dám.

Mình tốt nghiệp cao đẳng ngành tài chính ngân hàng, học lực trung bình khá, trường cũng không có tiếng tăm gì. Ra trường, mình từng thất nghiệp một thời gian, nộp hồ sơ vào các ngân hàng nhưng đều bị từ chối. Sau đó mình phải đi làm bán hàng với mức lương khá thấp. Khoảng thời gian ấy mình thực sự mất phương hướng, học đúng ngành nhưng cuối cùng lại không xin được việc.

Sau đó may mắn mình được nhận vào làm thu ngân tại một ngân hàng khá có tiếng. Lúc ấy mình vui lắm, cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì vài năm nữa cuộc sống sẽ tốt hơn. Mình làm hết sức, sau đó xin chuyển sang vị trí giao dịch viên để có mức thu nhập cao hơn một chút.

Đến giờ mình đã làm ở đây được 3 năm. Công việc thì sáng 7 giờ đi, nhiều hôm gần 7 giờ tối mới về. Thu nhập không đến mức quá thấp nhưng cũng chẳng phải như mọi người vẫn nghĩ về nhân viên ngân hàng. Mình còn đang học liên thông đại học, bố mẹ trước đây làm ăn thất bại phải bán nhà trả nợ, giờ gia đình mình vẫn đang ở nhà thuê.

Cách đây không lâu, chi nhánh mình có một bạn nữ mới vào làm giao dịch viên, nhỏ hơn mình hai tuổi. Em khá dễ thương, vì mới vào nên mình thường giúp em một số việc. Có hôm hai người làm về muộn, ngồi nói chuyện với nhau, mình mới biết ngoài công việc ở ngân hàng, em còn bán hàng online, thu nhập mỗi tháng cũng mười mấy triệu.

Mình nghe xong tự nhiên thấy chạnh lòng.

Mình hơn em hai tuổi, vào ngân hàng trước em 3 năm, vậy mà nhìn lại bản thân chẳng có gì. Bạn bè cùng tuổi có người cưới vợ, mua xe, có người bắt đầu mua nhà, còn mình tiền tiết kiệm chẳng có bao nhiêu. Có hôm trong ví chỉ còn vài chục nghìn, muốn mua chút gì cho bố mẹ cũng phải tính xem cuối tháng còn đủ tiền không.

Mình cũng có cảm tình với em. Nhiều lúc muốn rủ em đi ăn, muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng rồi lại thôi. Mình cứ nghĩ nếu quen nhau, liệu mình có đủ khả năng để lo cho một mối quan hệ bình thường không? Nhà không có, tiền không nhiều, thu nhập cũng chẳng ổn định như người ta vẫn nghĩ.

Mình biết 25 tuổi vẫn còn rất trẻ, tiền cũng không phải tất cả. Nhưng đứng trước một người mình thích, mình lại không nghĩ được như vậy. Mình sợ người ta biết hoàn cảnh của mình rồi sẽ thất vọng.

Nhiều lúc mình tự hỏi có phải mình đang tự ti quá không? Hay đàn ông phải có một chút tài sản, thu nhập ổn định rồi mới nên nghĩ đến chuyện yêu đương?

Đến giờ mình vẫn chưa dám nói với em. Không biết có ai từng giống mình chưa, làm ngân hàng nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy mình chẳng có gì trong tay

25-tuoi-lam-ngan-hang-nhung-khong-dam-yeu-vi-chang-co-gi-trong-tay-1786499892.jpg