
Chiều ngày 23/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ trên trang cá nhân công văn chính thức về việc “tạm ngưng tài trợ các chương trình “Trái Tim Hằng Hữu“ và “Giờ vàng cấp cứu“. Những công văn này sẽ được gửi đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đà Nẵng.
Nội dung công văn cụ thể như sau: "Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện đúng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (bắt đầu từ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020), cùng chung tay phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, nên Công ty Cổ phần Đại Nam đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Khu du lịch Đại Nam Văn hóa Thể thao. Việc tạm dừng đã ảnh hưởng đến doanh thu (nguồn thu chính) của Công ty, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Khu du lịch được dùng cho các chương trình thiện nguyện của Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu tạm ngưng các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10/2021, mà Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu đã thỏa thuận tài trợ trước đó."
Bài đăng của bà chủ Đại Nam ngay sau đó đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Bà Hằng chia sẻ quỹ thiện nguyện Hằng Hữu do bà và chồng mình (doanh nhân Huỳnh Uy Dũng) thành lập dùng để hỗ trợ những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã hoạt động rất tích cực trong 7 năm qua. Số lượng bệnh nhi rất nhiều, lên đến 500-100 ca mỗi năm nhưng bà vẫn hỗ trợ xuyên suốt bất kể ngày đêm. Mặc dù biên độ của Quỹ tài trợ được nới thêm 30% cho trẻ em dưới 16 tuổi, tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp trên 16 tuổi nhưng nữ đại gia không tính toán chuyện tiền bạc, vẫn chấp nhận hỗ trợ.
Ngoài ra, tại các bệnh viện, vợ chồng ông chủ Đại Nam mở thêm Quỹ Giờ vàng, để có thể kịp thời cấp cứu các nạn nhân gặp tai nạn trong lúc chờ gia đình họ đến. "Phải làm sao để cứu họ ngay, tiền bạc sẽ tính sau. Khi gia đình họ đến, họ sẽ hoàn trả, hoặc nếu quá khó khăn thì chúng tôi giúp hết, đây là những sự thật mà chúng tôi đã và đang làm". Bà Hằng chia sẻ.
Tuy nhiên, chiều ngày 22/6, bà Hằng đã liên tục cập nhật những dòng trạng thái lạ trên trang cá nhân, chia sẻ rằng bà sẽ chấm dứt mọi hoạt động tình nguyện vào đầu tháng 10 năm nay. Bà Hằng cho biết thời gian qua gia đình bà đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì những lời vu khống, hãm hại bà trên mạng xã hội.
Điều đáng nói là trong khi Quỹ thiện nguyện của vợ chồng bà cứu được nhiều người như thế, vẫn còn một số thành phần gây kích động dư luận, đòi bà công khai số tiền làm từ thiện suốt những năm qua. Bà Hằng cho biết một youtuber điều tra tại các bệnh viện và tuyên bố rằng gia đình bà chỉ là "những kẻ chỉ biết nổ, nổ xuyên lục địa". Thậm chí, một vài người còn tuyên bố "kể từ nay, gia đình bà Hằng cho cũng chửi, không cho cũng chửi".

Một số thành phần lên tiếng rằng tiền trợ cấp mổ tim cho bệnh nhi đều được cơ quan chức năng lo và phía gia đình bà chủ Đại Nam chỉ hỗ trợ vỏn vẹn vài triệu đồng, theo CEO Phương Hằng.
Bà Hằng đã gửi nhiều đơn tố cáo đến các cơ quan có thẩm quyền về bà bị nhiều đối tượng tấn công, hãm hại trên các phương tiện truyền thông.
Để bảo vệ gia đình, bảo vệ các con, bà quyết định chấm dứt tất cả để ra đi, để lại bao tiếc nuối trong lòng cộng đồng mạng. Từ đây ai sẽ thay bà Hằng dám đứng lên đòi lại công bằng cho những người nghèo khổ, yếu thế trong xã hội?
Trước đó, Bà Phương Hằng quyết định khởi kiện VOV và VTC "vì tội vu khống và áp đặt cho tôi những điều không đúng sự thật". "Hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức cho luật sư tôi khởi kiện báo điện tử online VOV và VTC vì tội vu khống và áp đặt cho tôi những điều không đúng sự thật. Bản thân tôi chưa bao giờ kêu gọi bất cứ ai hoặc nhắn tin rủ rê ai, kích động ai vào cuộc chiến với mình, đó là cái quân tử, cái nghĩa khía của tôi. Nên tôi đã từng tuyên bố "công ty TNHH MỘT MÌNH TAO". Tôi không muốn làm tổn thương một ai. Như quý vị cũng biết tôi không bao giờ sống theo tính cách bầy đàn, xúi giục hay kêu gọi bất cứ ai theo tôi làm một việc gì." Bà Hằng chia sẻ.
Nữ đại gia cũng từng yêu cầu ban hành văn bản "cấm livestream" vì bà đã quá mệt mỏi, bị tấn công từ các phía trong khi bà chỉ muốn lên tiếng giúp đỡ những người tốt bị kẻ xấy lừa gạt, hãm hại.

"Tôi có đủ tư cách để rời đi mà không ai níu được chân tôi. Tôi không trốn chạy như một số người đã nói, mà tôi rời đi trong danh dự, trong sự tự hào và kiêu hãnh. Bởi tôi không vi phạm pháp luật, và là một công dân lương thiện sống hết lòng vì dân yêu nước.
Giờ thì tôi có thể trưởng thành thêm sau một cuộc biến cố, tôi mới có cơ hội để đo được lòng người, và tôi sẽ sống như một đoá hoa, dù sẽ tàn nhưng đã từng rực rỡ", bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ trên trang cá nhân.
Tố Uyên - Vietnam Business Insider