Đầu tiên, để biết chắc mình thật sự đã chọn sai người cũng ko có gì là khó.

Dù là bạn bè, Sếp, nhân viên, cộng sự cho đến người yêu, vợ chồng đều sẽ có các điểm chung như: khi ở bên cạnh họ mình sẽ trở nên xấu đi về nhân cách, kém đi về nhận thức, sự nghiệp bản thân cũng đi xuống, ko còn được là chính mình và chắc chắn ko có niềm vui....

Quan trọng là giờ làm sao?!

Có ít nhất 8/10 người trong trường hợp này thấy mình mất mát. Và vì cứ đinh ninh do người đó gây ra cho mình nên bắt đầu oán hận và xà quần với việc tìm cách gây tổn thương cho nhao.

Hỡi ôi. Trong lúc hơn thua thường ko ai còn giữ được nhân cách!

Bạn ơi, biết là họ tệ (theo lý của bạn) nhưng chọn sai người là lỗi đầu tiên thuộc về chúng ta mà?

Biết rằng có thể họ diễn rất giỏi, nhưng nếu ko bị kê súng vào đầu thì do ta chọn đấy. Lỗi của mình đấy.

Nên bạn à...

1. Hãy thừa nhận mình đã chọn sai.

2. Tìm cách tha thứ cho bản thân mình vì đã chọn sai người và bỏ qua nó để còn bước tiếp. Ngoài kia còn đầy người đáng để chơi, xung quanh còn gia đình cần mình dành thời gian.

3. Hơn cả sân hận chính là lãng quên. Và đừng ngu tới mức lấy lỗi của người khác trừng phạt bản thân mình bằng cách cứ mãi tức tối và hận thù.

Ko ai giúp được Ta trong những lúc này ngoài cách suy nghĩ tích cực của chính ta.

Chúc các bạn đang trong trường hợp này có sự sáng suốt.

(Mình trải qua chuyện này nhiều mình biết, ko cần nghi ngờ đâu).

88138491-1199613476893884-2158770048959774720-n-1741334387.jpg

Ảnh: chọn sai Thầy hổng sao. Sai Giám Đốc mới...mệt.

 

-------------

Nguồn: Lê Minh Mẫn