Báo đăng tin một gia đình ở HN làm kinh doanh có 2 con đậu đại học Stanford tại Mỹ, trường hạng 3 thế giới theo US News. Cháu lớn theo học ngành Toán và Khoa học máy tính, cháu nhỏ thì theo học ngành Toán kinh tế. Đậu ở đây có nghĩa là đóng tiền toàn bộ từ a tới z vì không có học bổng.

2 cháu này phải nói là rất giỏi, rất nỗ lực. Còn cha mẹ các cháu thì cũng là cỡ ngoại hạng với đa số người bình thường.

Lý do vì khi ở trong nước, cha mẹ các cháu đã cho con theo học 1 trường quốc tế hạng đắt nhất nhì cả nước. Học phí trung học của trường này hiện nay ( chưa kể ăn ở đi lại chi tiêu cha mẹ lo) đã lên tới 872,5 triệu đồng/năm. Hai con mà theo học ở đây, giả định chỉ tính riêng cấp 3 thì cha mẹ đã tốn gần 2 tỷ bạc mỗi năm. Trong khi những gia đình có điều kiện thường cho con học từ tiểu học, cấp 2, cấp 3 luôn ở đó, tốn kém rất nhiều tiền.

Nay 2 con đậu qua trường Stanford đi du học tự túc. Chi phí của một cháu vô trường này cỡ từ 90-100 ngàn usd mỗi năm. Hai cháu cùng đi học tức là cha mẹ trả cỡ chừng 200 ngàn usd năm đổ lại, tức là khoảng 5,4 tỷ bạc. Nhân lên với 4 năm thì ra con số là 21,6 tỷ.

Một con số khủng mà nhiều gia đình nằm mơ cũng không có nổi một phần trong đó dù cả đời cày cuốc.

Dù sao thì đây cũng là nỗ lực của cha mẹ làm giàu để cho con ăn học ở mức cao nhất có thể và nỗ lực con nhà giàu vượt giàu của các con. Vượt giàu khó hơn vượt nghèo trên khía cạnh nào đó đáng kể, vì nhiều khi các cháu con nhà giàu chỉ lo ăn chơi hay ỉ lại mà không lo học. Mấy chục tỷ đầu tư cho con ăn học tử tế thì tốt hơn con nó ôm cả cơ nghiệp đó cờ bạc nghiện ngập phá tan nát.

Tuy nhiên cùng lúc có những cháu con nhà nghèo mà cũng vẫn đậu vào những trường danh tiếng và nhận học bổng toàn phần. Cháu gái trong hình là Nguyễn Hà Vi, nữ sinh quê Hà Tĩnh. Cha cháu mất sớm, mẹ một mình nuôi 2 con ăn học. Cháu học rất giỏi dù chỉ học tại quê nhà và tự mình chuẩn bị tìm học bổng đi du học. Tuy nhiên trong 3 năm vật lộn, cháu từng nhận 20 thư từ chối với các loại học bổng lớn nhỏ khác nhau. Sau rất nhiều thất vọng, tự vượt qua thất bại, hoàn thiện thật tốt hồ sơ, cháu được Stanford nhận và trao học bổng toàn phần bao gồm mọi chí phí học tập, ăn ở, đi lại. Hiện nay Hà Vi đang theo học kỹ sư ở Stanford.

496302695-984686417169952-2194237170804641332-n-1746677284.jpg
 

Con nhà nghèo vượt nghèo, con nhà giàu vượt giàu. Miễn nỗ lực thì sẽ thành công. Con nhà giàu thì vì cha mẹ có tiền bạc sẵn sàng, nên đi học nộp tiền cũng sẽ khỏe hơn. Nhưng con nhà nghèo vẫn có rất nhiều cơ hội cạnh tranh ngang ngửa, miễn là chịu khó chuẩn bị và làm theo từng bước để có học bổng.

Những cháu con nhà nghèo, lại có ưu thế về ý chí và sự nỗ lực vì phải cố gấp nhiều lần mới đạt mục tiêu.

Ai cũng muốn tìm một con đường tốt nhất cho học vấn của con, để chăm sóc con và hy vọng vào tương lai thế hệ mới của gia đình mình. Vấn đề là ai có đủ kiên trì và tình yêu thương để chăm sóc, đồng hành, thúc đẩy và hỗ trợ các con mà thôi.

Chúc các bạn thành công.

_______________

Bạn nào quan tâm tới việc cho con đi du học và tìm học bổng thành công, có thể đọc tham khảo thêm trong bộ sách của mình ( hình trên avatar):

1/ Đồng hành du học cùng con

2/ Du học cho con nhà nghèo

3/ Du học đừng để tiền mọc cánh

4/ Cẩm nang chọn trường công, trường tư hay trường quốc tế ( cho hs trong nước)

Sách đặt qua inbox hay còm, chuyển tận nhà trên toàn quốc, xin cám ơn.

____________

Hình cháu Hà Vi trên báo vnn và hình trường stanford trên mạng, trường này rộng 33 km2. Quỹ tài trợ cho trường này là khoảng 36,5 tỷ usd, đó là lý do họ rất hào phóng khi cấp học bổng cho các sinh viên đạt chuẩn.