QUẢNG CÁO

Ngày xưa trong một dịp lễ em đã trả tiền để logo RR được chiếu trên toà tháp Bitexco. Chiếu lên nhìn đẹp phết. Em sướng, hãng sướng, nhưng dân xem xong thì xe cũng chẳng vì thế mà bán được nhiều hơn.

Hoá ra em trả tiền quảng cáo để cho mỗi mình sướng thôi, chứ cũng chẳng mang lại hiệu quả thương mại gì cả. Từ đó em chẳng bao giờ quảng cáo trong những dịp lễ nữa.

May mà em chỉ đưa mỗi logo chứ không có thêm khẩu hiệu hay câu quảng cáo nào, chứ không chắc sau năm đấy đóng luôn cửa hàng chứ chả chơi!

Giờ em sợ nhất là quảng cáo trong dịp lễ!

494376131-974526254752201-2141390470611502347-n-1745901826.jpg