Tháng 11/2023, mình từng chốt gần như xong một căn hộ ở Grand Sunlake (Hà Đông). Nhà mẫu đẹp, tiến độ gần cất nóc, bên bán là An Phú Gia quảng bá rầm rộ, tự xưng là “tổng thầu”, chính sách ưu đãi hấp dẫn. Lúc đó mình nghĩ: “Ổn rồi, tìm được chốn an cư”.

Nhưng rồi dừng lại vì nhiều lý do cá nhân.

Giờ mới thấy… may thật.

501557831-122253590114230692-6079769080028553320-n-1748495740.jpg
 

Hóa ra, chủ đầu tư Công ty Thăng Long Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng với An Phú Gia từ tháng 10/2024, nhưng An Phú Gia vẫn âm thầm bán nhà đến tận cuối năm. Hàng trăm người đã chuyển hàng tỷ đồng, giờ đứng trước nguy cơ không có quyền gì trên căn hộ mình đã “mua”.

Có người vay đến 95% để thanh toán. Có người giờ nhận được thông báo huỷ hợp đồng từ phía Thăng Long, mà An Phú Gia thì im lặng, chủ đầu tư thì bảo: “Chúng tôi chỉ làm việc với An Phú Gia, không phải với anh chị”.

Đọc xong những chia sẻ từ khách hàng như chị Dương, anh Hoàng... mình lạnh sống lưng. Vì suýt nữa, người đăng bài này cũng là một trong số họ.

Mình không có ý đổ lỗi, chỉ muốn chia sẻ để ai đang đi tìm nhà thì:

👉 Đừng tin vào lời quảng cáo.

👉 Phải kiểm tra pháp lý từ gốc: ai là chủ đầu tư thật sự, ai ký hợp đồng với bạn, ai giữ tiền bạn và ai chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra.

👉 Và tuyệt đối đừng bỏ tiền cho bên trung gian nếu không có uỷ quyền hợp pháp từ chủ đầu tư.

Mua nhà là chuyện lớn, đừng để giấc mơ an cư biến thành cơn ác mộng tài chính.

Ảnh: Vietnamnet

--------------------

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/525923544494152/permalink/2262584190828070/