Hơn 10 năm trước, tôi nhớ vào một ngày tháng 3/2013 - Lần đầu bấm nút đặt lệnh

Tôi vào đời chứng khoán bằng đúng… 10 triệu tiết kiệm. F0, không ai dạy, không nhóm phím hàng, chỉ có chút máu liều và niềm tin “biết đâu đổi đời”... Sau khi làm con đề 1,5 triệu và trượt, vốn còn đúng 8,5 triệu...

hanh-trinh-tu-10-trieu-den-10-ty-tu-mot-cao-thu-chung-khoan-1763710130.jpg

Tôi mua 1.100 cổ TCM giá 7.600 đồng. Không ai nói cho tôi biết phải chờ bao lâu.
1 năm sau – Cuộc gọi giúp tôi tỉnh ngủ
Cuối tháng 3/2014, giá về 31.000 đồng/cp. Tài khoản nhảy lên 34 triệu. Một cảm giác “mình sinh ra để đầu tư”.
Tôi chốt lời. Lần đầu thấy tiền nhân bốn chỉ sau 12 tháng.
Tôi thấy mình như được Warrent Buffet nhập... thế là

Tháng 6/2014 - Cú all-in đầu tiên
Sau 3 tháng nghỉ hồi sức, tôi “tất tay”:
4.000 cổ L14 giá 8.500 đồng.
Rồi đời chậm lại. Hai năm nắm giữ.
Tháng 6/2016, L14 lên 85.000 đồng/cp.
Tôi bán: 340 triệu.
Bụng bảo dạ: “Chứng khoán dễ mà…” ... cảm giác như được William J.O'Neil nhập

Tháng 1/2018 - Khi tài khoản lần đầu sắp chạm 1 tỷ
Tôi tiếp tục all-in vào 15.400 cổ NKG giá 22.000 đồng/cp ngay sau khi rời L14.
Một năm rưỡi sau, đầu 1/2018, NKG chạm 44.000 đồng/cp.
Tôi bán - tài khoản 678 triệu.
Tôi thực sự nghĩ mình đã tìm được “chén thánh”... đúng là mình đã được Benjamin Graham độ rồi

hanh-trinh-tu-10-trieu-den-10-ty-tu-mot-cao-thu-chung-khoan-1763710008.png

Tháng 4/2018 - Cú liều thứ tư
Không còn sợ nữa. Tôi vào thẳng ANV, mua 135.600 cổ giá 5.000 đồng/cp.
Tôi giữ hơn 1 năm.
Đến cuối tháng 8/2019, ANV lên 33.000 đồng/cp.
Tài khoản chạm 4,5 tỷ đồng.
Tôi bắt đầu tính chuyện nghỉ việc.... trở thành nhà giao dịch toàn thời gian như Jesse Livermore

Tháng 3/2020 - Khoảnh khắc liều mạng nhất đời F0
Covid quét thị trường. Bạn bè bảo tôi “đừng dại mà nhảy vào dao rơi”.
Tôi bỏ ngoài tai.
Lần all-in cuối cùng: 235.000 cổ VGI giá 19.000 đồng/cp, vùng đáy dịch bệnh với phong thái hệt như Peter Lynch

2020 - 2025 - Một lần nín thở, bốn năm chờ đợi
Tôi không giao dịch gì nữa. Không bán, không rung tay...
VGI càng lên, tôi càng im lặng.
Sáng nay, tôi run run mở tài khoản ra và Booong!!! Chuông báo thức ...

Mình mở tài khoản đầu tiên năm 2003 tại công ty chứng khoán Habubank - chẳng biết ai còn nhớ ngân hàng này ko 🙂 và mới đọc lướt cuốn sách thôi đã thấy cả một bầu trời kỷ niệm và rất nhiều bài học từ lòng tham đến nỗi sợ hãi, từ FOMO đến kiểm soát lòng tham... sách viết nhiều câu chuyện của cá nhân tác giả xuyên qua những sự kiện kinh tế quan trọng nhất từ Bầu Kiên đến a Quyết, đọc để lấy kiến thức cũng ok mà nhẩn nha cũng rất thú vị...