Năm 1929, trong khu vườn xanh mướt ở bang Florida, một cụ già 84 tuổi với chiếc mũ Panama trắng tinh đang mỉm cười cúi xuống trao cho một em nhỏ một đồng 5 xu.
Người đó chính là John D. Rockefeller, người từng nắm trong tay tới 2% toàn bộ GDP của nước Mỹ, nhà sáng lập đế chế dầu mỏ Standard Oil, và là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy sau này trở thành biểu tượng: người đàn ông từng được mệnh danh là “chúa tể dầu mỏ” - người khiến nước Mỹ run sợ vì quyền lực tài chính, lại chọn trao đi một đồng xu nhỏ bé, thay vì những tấm séc hàng triệu đô la.
Nghe qua tưởng là sự mỉa mai, nhưng đằng sau đồng 5 xu ấy là cả một triết lý sống được chắt lọc sau gần một thế kỷ chinh chiến trên thương trường.
Từ “kẻ bị ghét nhất nước Mỹ” đến “ông già tốt bụng phát kẹo cho trẻ con”
Thời kỳ Standard Oil thống trị, Rockefeller bị coi là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản tàn nhẫn. Ông mua lại hoặc nghiền nát các đối thủ cạnh tranh, kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất và phân phối dầu của Mỹ. Báo chí thời đó gọi ông là “con quái vật dầu mỏ”, người đã vắt kiệt công nhân để đổi lấy những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Nhưng sau khi về hưu, Rockefeller bắt đầu hành trình “tái định nghĩa” chính mình. Ông dành phần đời còn lại cho việc từ thiện, giáo dục và y học, sáng lập nên Đại học Chicago, Quỹ Rockefeller, và tài trợ cho hàng trăm chương trình nghiên cứu y học, giúp đẩy lùi những căn bệnh như sốt vàng da hay giun móc.
Còn đồng 5 xu, món quà mà ông thường trao cho trẻ em, phóng viên, hay thậm chí cả người qua đường, chính là cử chỉ nhỏ mang triết lý lớn: “Sự giàu có không phải là bao nhiêu bạn có, mà là cách bạn dùng nó để tạo ra niềm vui, cho chính mình và người khác.”
Tại sao lại là 5 xu, không phải 5 đô hay 5.000 đô?
Rockefeller lớn lên trong nghèo khó, từng bán kẹo và ghi sổ chi tiêu cẩn thận từng đồng. Ông học được rằng, “người biết trân trọng đồng nhỏ, mới có thể giữ được tiền lớn.”
Đồng 5 xu vì thế không chỉ là món quà vật chất, mà là biểu tượng của khởi đầu khiêm tốn, của kỷ luật tài chính và tư duy tích lũy lâu dài.
Còn đối với người nhận, đó là một bài học được trao tay.
Một em bé nhận đồng 5 xu từ Rockefeller không chỉ cầm trong tay kim loại, mà là cả một thông điệp: “Đừng xem nhẹ điều nhỏ bé, vì đế chế khổng lồ nào cũng bắt đầu từ những đồng xu tiết kiệm đầu tiên.”
Khi quyền lực tài chính gặp bài học nhân sinh
Có lẽ, chỉ đến khi gần cuối đời, Rockefeller mới thật sự hiểu rằng:
Sức mạnh không nằm ở việc kiểm soát thị trường, mà ở khả năng kiểm soát lòng tham của chính mình.
Khi còn ở đỉnh cao, ông từng nói: “Tôi luôn cố gắng biến mọi thảm họa thành cơ hội.”
Nhưng sau tuổi 80, ông lại nói một câu khác, nhẹ nhàng hơn: “Tôi chỉ muốn sống lâu để cho đi nhiều hơn.”
Đó là sự chuyển hóa hiếm có của một người đã đi hết vòng đời của quyền lực, từ tích lũy sang trao tặng, từ chiếm hữu sang chia sẻ.
Đồng 5 xu là một “nghi thức” giúp ông nhắc mình rằng, dù sở hữu cả thế giới, giá trị thật của đời người vẫn nằm trong sự tử tế và giản dị.
Nghịch lý của niềm tin và danh tiếng
Công chúng Mỹ ban đầu chế giễu ông – họ cho rằng một tỷ phú phát tiền lẻ là “kỳ quặc” và đạo đức giả. Nhưng rồi khi cuộc Đại suy thoái 1929 xảy ra, hình ảnh ông cụ Rockefeller phát kẹo và tặng xu cho trẻ em lại trở thành một biểu tượng an ủi giữa thời buổi hỗn loạn.
Khi ngân hàng sụp đổ, người thất nghiệp xếp hàng dài trên phố, thì hình ảnh người đàn ông giàu nhất nước cúi xuống chia sẻ một chút niềm vui nhỏ bé khiến nhiều người nhìn lại chính mình.
Họ nhận ra, đôi khi sự thay đổi không đến từ khối tài sản lớn, mà từ cách con người lựa chọn dùng tài sản đó để kết nối lại với thế giới.
Bài học cho thời hiện đại
Trong kỷ nguyên của các “tỷ phú công nghệ”, nơi giá cổ phiếu có thể biến một người thành tỷ phú chỉ sau vài tháng, triết lý của Rockefeller vẫn còn nguyên giá trị:
Giàu có thật sự là sự tự chủ. Nếu bạn cần chứng minh giá trị bằng tiền, bạn chưa bao giờ thật sự giàu.
Sự cho đi không phụ thuộc vào số tiền, mà ở ý nghĩa. Một lời động viên đúng lúc còn giá trị hơn cả một khoản quyên góp lớn.
Không ai quá già để học cách sống tử tế. Rockefeller đã 84 tuổi khi học cách tìm niềm vui trong những điều giản dị.
Khi Rockefeller qua đời năm 1937 ở tuổi 97, ông đã hiến tặng hơn 500 triệu USD cho giáo dục, y học và khoa học, một con số khổng lồ ở thời đó, tương đương hàng chục tỷ USD hiện nay.
Nhưng điều khiến người ta nhớ đến ông không chỉ là những khoản quỹ, mà là cử chỉ nhỏ ấy, đồng 5 xu và nụ cười nhẹ nhàng của một người từng chinh phục cả thế giới, rồi học cách quay lại sống giản dị như một đứa trẻ.
Vì đôi khi, điều vĩ đại nhất mà một con người có thể làm, không phải là xây dựng đế chế, mà là học cách trao đi một điều nhỏ bé với tấm lòng chân thành.