kido-ban-49-kido-foods-hoi-ket-cuoc-chien-thuong-hieu-kem-lon-nhat-viet-nam-da-den-1760615782.png

Một thương vụ chuyển nhượng tưởng chừng chỉ là “bán vốn bình thường” lại đang hé lộ hồi kết của cuộc chiến thương hiệu kem nổi tiếng nhất nhì Việt Nam giữa KIDO Group và Nutifood.

💰 Cú rút lui của KIDO Group:
Tập đoàn KIDO (mã KDC) vừa công bố kế hoạch bán toàn bộ 49% cổ phần tại KIDO Foods - công ty từng sở hữu hai “thương hiệu tuổi thơ” là Celano và Merino.
Nếu thương vụ thành công, KIDO có thể thu về khoảng 2.500 tỷ đồng.

KIDO Foods hiện có vốn điều lệ 741,6 tỷ đồng, trong đó KIDO Group nắm 36,3 triệu cổ phần (49%).
Trước đó, năm 2023, KIDO đã bán 23,4% cổ phần cho Nutifood, giúp Nutifood chính thức nắm quyền chi phối 51% tại KIDO Foods.


⚖️ Từ hợp tác đến đối đầu:
Sau khi Nutifood trở thành cổ đông lớn, giữa hai bên nổ ra tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu kem Celano - thương hiệu được định giá hàng trăm tỷ.
KIDO Group cho rằng, theo hợp đồng ký ngày 30/6/2022, KIDO Foods đã chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu thương hiệu Celano cho tập đoàn mẹ.

Đầu năm 2024, TAND TP.HCM ra quyết định khẩn cấp tạm thời:

- Cấm KIDO Foods sử dụng nhãn hiệu “Celano”

- Cấm Dat Viet Media quảng bá, quảng cáo thương hiệu Celano trong các chương trình truyền hình và nền tảng mạng xã hội.

Sau quyết định này, hai bên bắt đầu ngồi lại đàm phán. Theo nguồn tin của VietNamNet, tranh chấp đang được giải quyết theo hướng thương lượng, mở ra khả năng “đình chiến” thương hiệu sau hơn một năm căng thẳng.


📉 Phía sau thương vụ nghìn tỷ:
Câu chuyện không chỉ là KIDO bán vốn mà còn là bước đi chiến lược để khép lại một kỷ nguyên trong ngành kem Việt.
Từ khi mua lại thương hiệu Wall’s năm 2003, KIDO từng thống lĩnh thị trường với Merino và Celano.
Nhưng sau 20 năm, khi Nutifood vươn lên nắm quyền chi phối, “đế chế kem” của KIDO chính thức bước sang trang mới, nơi họ chọn rút lui an toàn thay vì đối đầu dai dẳng.

Đôi khi, thắng trong thương hiệu không phải là giữ được tên gọi, mà là giữ được vốn, danh tiếng và đường lui đẹp.
Và trong cuộc chiến “lạnh như kem” này, có lẽ KIDO đang chọn cách ra đi trong thế chủ động, hơn là ở lại trong tranh chấp.